7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

ĐỨC GIÁO HOÀNG LEO NÓI: BẤT CỨ AI CHÌM ĐẮM TRONG THÁNH TÂM KHÔNG CÒN SỐNG CHO CHÍNH MÌNH NỮA


Pope Leo: Whoever immerses in the Sacred Heart no longer lives for themselves

 

By Junno Arocho Esteves, OSV News

Jun 12, 2026 US/World

 

Nguyên bản tiếng Anh đăng trên báo điện tử NW Catholic của TGP Seattle.

 

SANTA CRUZ DE TENERIFE, Tây Ban Nha — trong thánh lễ cuối cùng của cuộc thăm viếng nước Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng Leo XIV kêu gọi các Kito hữu hãy nhìn xa hơn sự quyến rũ của thương mại và lợi nhuận, và thay vào đó, đón nhận ơn gọi của lòng hiếu khách và sự khôn ngoan xuất phát từ cuộc gặp gỡ với những kẻ dễ bị hại và những người đau khổ.


 Cử hành thánh lễ cuối cùng ngày 12 tháng 6 tại hải cảng thương mại chính cũng là bến cảng của những con tàu chở du khách du lịch đó đây trên đảo Tenerife, vị giáo hoàng nói rằng những Kito hữu trên những hòn đảo của Tây Ban Nha, giao điểm của những lộ trình di cư, có cơ hội học hỏi và lớn mạnh trong đức tin từ những người đến để tìm kiếm một cuộc đời tốt hơn.


Ân sủng lớn nhất là hãy để cho chính mình được truyền giáo bởi những kẻ được ta giúp đỡ và nhận ra sự khôn ngoan bí ẩn của Chúa được viết ra trên da thịt của họ. Ngài nói thế.


Trước khi lên đường tới hải cảng, đức giáo hoàng dừng chân mấy phút tại tư dinh của Đức Giám Mục Eloy Alberto Santiago, Giáo Phận Tenerife, đi ra ngoài balcon, ngài chào đón hàng trăm người tụ tập bên ngoài tư dinh giám mục, hy vọng được thấy đức giáo hoàng tận mắt.


Cảm ơn họ vì cuộc tiếp đón ngoạn mục này, ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn của ngài đối với sự tiếp đón mà họ đã dành cho những di dân.


Tất cả chúng ta đều có phẩm giá con người cần phải được nhìn nhận, mà Chúa đã ban khi tạo dựng nên ta. Tất cả chúng ta đều là anh chị em: có người từ Peru đến, có người từ Colombia, có người từ Venezuela, có người ở Tenerife. Tất cả chúng ta  thuộc về một gia đình duy nhất.


Sau khi rời khỏi tư dinh đức giáo hoàng lên xe di động của mình và chào đón hàng ngàn người đứng hai bên đường phố đang vẫy tay chào đón đức giáo hoàng.


Theo sở báo chí Vatican, ước tính có 40.000 người có mặt trong thánh lễ kết thúc tại Tây Ban Nha.


Trong bài giảng đức giáo hoàng bắt đầu suy niệm về giáo hội cử hành lễ kính trọng thể Thánh Tâm mà ngài nói là một ngày Thánh Tâm Chúa tỏ lộ cho ta như trái tim của lịch sử.


Trái tim ấy, ngài lưu ý, chỉ đường cho ta để  khỏi lạc lối vào một cuộc quay cuồng vô ích: Chúa đã gửi con duy nhất của ngài vào thế gian để chúng ta có thể sống nhờ người con ấy. Chỉ bằng cách hiến thân mình mà ta được sống thực sự. Nếu không ta chỉ quay cuồng trong cõi hư vô.


Ơn gọi sống hiếu khách của miền Tenerife không những thách thức những người đến đây để nghỉ hè, mà cả những người đang sống và làm việc trên hòn đảo này để họ không thu hẹp mọi thứ vào thương mại và lợi nhuận.


Những ai vui sống nhiều hơn và làm cho mỗi giờ phút  thành tốt đẹp là những người đã từ bỏ được lối sống gặp đâu hay đó, luôn tìm kiếm cái gì mình không có, ngài nói thế. Ta cảm nghiệm được cái hay khi ta biết trân trọng mỗi người và mỗi việc, tập làm quen với những gì đơn giản nhất và biết cách vui thích với mọi việc.


Suy niệm về bài đọc Phúc Âm ngày hôm ấy, của Thánh Matthew, đức giáo hoàng nói bài này có tác dụng như một lời nhắc nhở về “sự giàu có của người nghèo” một điều có vẻ như nghịch lý, hướng thẳng vào cuộc đời của Chúa Giêsu, vào chân lý của ngài, vào lối đi mà ngài tiếp tục đòi ta đi theo.


Những người nghèo khó lớn lên trong những hoàn cảnh bấp bênh, học thoát hiểm trong những điều kiện ngặt nghèo, tín thác vào Chúa, tin rằng không có ai khác quan tâm nghiêm chỉnh đến họ. Họ giúp đỡ lẫn nhau trong những giờ phút đen tối nhất, người nghèo đã học được nhiều điều mà họ dấu kín trong lòng, đức giáo hoàng nói vậy, trích dẫn bài hiệu triệu mục vụ về tình yêu cho người nghèo “Dilexi Te”(Ta Đã Yêu Thương Các Con).


Đức Leo kết thúc bài giảng của ngài bằng cách cảm ơn nhân dân Tenerife vì họ dã biến hòn đảo này thành nơi gặp gỡ trái tim Chúa Kito, biểu lộ ngay trên những gương mặt thân thiện và hiếu khách của mọi người và các cộng đồng thân thiết.


Đây là trái tim của Phúc Âm, trái tim của Chúa Kito, ngài nói tiếp.  Bất cứ ai chìm đắm trong đó, sẽ không còn sống cho chính mình nữa. Hãy mở biển cả của tình yêu này cho mọi người! Đây là ước muốn và lời cầu nguyện của tôi cho các bạn và cho tất cả những ai sẽ đến để hiểu biết các bạn.


Vũ Vượng dịch

Junno Arocho Esteves is an international correspondent for OSV News. Follow him on X @jae_journalist.