7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

‘THẦN KHÍ CHÚA Ở TRÊN TÔI’: BÀI GIẢNG LỄ TRUYỀN DẦU THÁNH


‘The Spirit of the Lord is upon me’: Chrism Mass homily


Archbishop Paul D. Etienne

Mar 26, 2026Voices

 

Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử NW Catholic của Tổng Giáo Phận Seattle

Toàn văn bài giảng trong Lễ Truyền Dẩu Thánh năm 2026 của Đức Tổng Giám Mục Paul D.Etienne:

 

Một lần nữa trong đêm nay, chúng ta lại tề tựu như một giáo hội, một phần nhỏ của thân mình Chúa Kito. Các thượng phụ của công đồng Vatican II dạy ta rằng “Giáo Hội là một nguồn mạch trường tồn của hiệp nhất, hy vọng và ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Giáo hội được thiết lập bởi Chúa Kito như một cộng đồng hiệp thông bao gồm sự sống, tình yêu và sự thật.”


Khi ta đọc Phúc Âm, ta thấy rõ phần lớn sứ vụ của Chúa Giêsu gồm có việc chữa lành thân xác hay tinh thần. Việc chữa lành vĩ đại nhất của ngài là giải phóng toàn thể nhân loại khỏi sự chết do tội lỗi thông qua công trình cứu rỗi, cuộc thương khó, sự chết và sống lại của ngài.

 

Lễ truyền dầu thánh bắt đầu không phải do chúng ta, nhưng nhờ Chúa Giêsu Kito, là đấng được Chúa Cha xức dầu, trên đầu ngài có Thánh Thần ngự trị một cách sung mãn. Chúa Giêsu áp dụng sách Isaiah  câu 61 vào chính ngài trong hội đường:

“Thần khí Chúa ở trên tôi, vì ngài đã xức dầu cho tôi...”

 

Qua sự xức dầu của ngài, Chúa Giêsu được sai vào thế giới để “mang tin vui và trao dầu của niềm vui.” Niềm vui này không phải thứ hạnh phúc nông cạn, nhưng là niềm vui sâu xa trong sự vâng lời Chúa Cha, ngay cả khi đức vâng lời ấy đưa tới đau khổ.

 

Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhấn mạnh niềm vui người Kito hữu không thoát khỏi thương đau.

Trong cuộc tiếp kiến chung tại Vatican ngày 8 tháng 10, đức thánh cha nói “Có một trở ngại khiến ta không thể nhận ra sự hiện của Chúa trong đời sống hàng ngày: đó là giả định rằng trong niềm vui không thể có đau khổ. Đau thương không  phủ nhận lời hứa của Chúa. Sự đau khổ nếu có tình yêu kèm theo, có thể là một nơi của hiệp thông (cuộc tiếp kiến chung ngày 8 tháng 10, 2025).

 

Thông Điệp Lumen Gentium dạy rằng Giáo Hội ở “trong Chúa Kito như một nhiệm tích – đó là sự tham dự vào đời sống và sứ vụ riêng của Chúa Kito. Giáo hội không chỉ đại diện cho Chúa Kito, giáo hội còn chia sẻ sự xức dầu của ngài qua Thánh Thần đổ trào trong Lễ Hiện Xuống.

Như thế, các thứ dầu thánh được truyền phép hôm nay không phải là cái gì giống như ảo thuật. Nhưng là những dấu chỉ nhiệm tích về sự tham gia của giáo hội vào công trình thánh hóa của Chúa Kito. Tất cả những người được chịu phép rửa đã được xức dầu bởi Chúa Kito để tham dự vào sứ mạng thánh hóa của giáo hội.

 

Tuy vậy, các linh mục được ban thêm một lần xức dầu nữa qua nhiệm tích truyền chức thánh. Như vậy vai trò mục vụ của linh mục có khác về bản chất, không phải chỉ khác về cấp độ, bởi vì chức linh mục hoạt động trong thân mình Chúa Kito (in persona Christi). Các linh mục được xức dầu không phải để chỉ thân thế nhưng còn để thi hành nghi lễ hy sinh, nhất là trong phép Thánh Thể, nơi mà Màu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Kito được thể hiện.

 

Đức Giáo Hoàng Leo XIV khi suy niệm về thông điệp Lumen Gentium, nhấn mạnh rằng phải có phẩm hàm để phục vụ sự hiệp thông và sứ vụ, phẩm hàm không phải để tạo ra quyền lực:

“Cấu trúc phẩm hàm không phải là do con người, nhưng là một định chế của Chúa để tiếp tục sứ mạng Chúa Kito trao phó.” (Triều yết chung, tháng 3, 2026)

 

Chúa Kito là một con Người Sầu Khổ, nhưng đã được xức dầu bằng niềm vui – bởi vì tình yêu đã đem ngài tới Thánh Giá.

 

Đức giáo hoàng thường hay nhắc lại sự thật này:

Không có sa ngã nào là chung cuộc, không có đêm tối nào là vĩnh viễn ... Chúa Kito sống lại dạy cho ta biết rằng không có lịch sử nào nhiều thất vọng đến nỗi hy vọng không thể đến thăm.”

Đặc biệt đối với các linh mục, sự chán nản, hiểu lầm và đau khổ thầm kín không phải là những dấu chỉ của thất bại, nhưng là những lúc mà việc xức dầu cho các linh mục trờ thành rõ ràng nhất.

 

Các anh em linh mục thân mến, tôi biết rằng đời sống và mục vụ của anh em trên cương vị linh mục rất gay go và càng gay gắt hơn khi chúng ta đang đưa giáo hội địa phương này vào một tiến trình tái tổ chức cơ cấu. Tôi biết những thực tại của thế giới bên ngoài cũng gây ra những hiệu quả tai hại trên dân Chúa và rốt cuộc là trên các anh em. Mục vụ đôi khi trở thành một gánh nặng nề.

 

Thưa anh em, xin biết cho rằng tôi hiểu và chia sẻ gánh nặng ấy với anh em trong mục vụ giám quản của riêng tôi. Đây không phải là những lời than thở, nhưng hy vọng đó là một cách nhìn nhận đơn giản về thực tại hiện nay. Tôi biết ơn khi mang gánh nặng của chức vụ linh mục với anh em bởi vì anh em là một linh mục đoàn tuyệt vời mà tôi biết ơn một cách sâu xa!

 

Khi chúng ta cùng nhau đồng hành như một đoàn dân Chúa, và nhất là như một linh mục đoàn hết lòng với phụng vụ của mình, tôi muốn hướng về Đức Giáo Hoàng Leo XIV để xem một số những thí dụ thực tế về đời sống linh mục của chúng ta. Ngài là một người cầu nguyện sâu sắc, hiểu rõ sự quan trọng của những thời khắc thinh lặng và trầm tư đều đặn. Ngài cũng biểu lộ lóng kiên nhẫn mạnh mẽ khi ngài làm những quyết định theo đúng phương pháp và dứt khoát. Và ngài cũng nêu lên một tấm gương bằng cách bỏ ra một ngày nghỉ ngơi mỗi tuần!

 

Anh em ơi, hãy  chăm lo cho chính mình nhé, về tinh thần cũng như thể xác, và hãy lo cho nhau. Chúng ta cần có nhau.

 

Mỗi lễ truyền dầu thánh mời gọi các linh mục tuyên hứa lại các lời hứa của mình và nhớ lại một sự thật cơ bản: sứ vụ này ta không thể gánh vác được bằng sức mạnh của riêng ta. Ta chỉ có thể chu toàn lởi mời gọi của Chúa Kito bao lâu ta còn nương tựa vào ngài và tin vào lòng trung tín của ngài. Dù ta có mọi năng lực của chức linh mục, nếu sức mạnh của ta không dựa vào Chúa Kito, ta sẽ trở thành những tiên tri giả, không phải những đầy tớ trung thực của Phúc Âm

Những thứ dầu mà chúng ta chúc lành và làm phép hôm nay nhắc nhở ta rằng giáo hội đang tiếp tục công trình của Chúa qua những công cụ mỏng manh – những bình đựng bằng đất mang kho tàng của Chúa.

 

Từ đầu Chúa Kito trào ra thứ dầu chảy tới gấu tấm áo khoác của ngài (Ps l33)

 

Dầu nào cũng vậy, áp dụng vào nhiệm tích nào cũng vậy, đó là Chúa Kito thông qua giáo hội, vẫn đang hoạt động trên thế giới chúng ta hôm nay.

 

Là những chi thể của ngài, chúng ta được xức dầu thánh là nhận lấy sứ mạng. Sự đau khổ của ta trở thành hy vọng, lòng kiên trì của ta trở thành niềm vui.

 

Trên hành trình đức tin, chúng ta ngày càng nên giống Chúa Kito, và làm đẹp lòng Chúa. Qua chúng ta, ánh sáng Chúa Kito càng thêm chói lọi trong bóng tối của thế gian. Chân lý về Chúa Kito sẽ thiết lập công lý, và những người thiếu thốn sẽ tìm được nơi chúng ta một bàn tay nâng đỡ đầy thiện chí để giải thoát những gánh nặng của họ, một lần nữa nâng họ lên cuộc sống phẩm giá  vốn có.

 

Lạy trái tim Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.

Lạy trái tim vô nhiễm Mẹ Maria, cầu cho chúng con.

 

Vũ Vượng dịch