Đức Giám Mục Eusebio Elizondo, M. Sp.S
“Đóng đinh Đức Giê-su vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người
chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc
áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với
nhau: “Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được.” Thế là ứng nghiệm lời Kinh
Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. Đó là
những điều lính tráng đã làm.” Gioan 19,23–24
Các tổng thống, các nhà giảng thuyết, các giám đốc và những người lãnh đạo
trong mọi lĩnh vực của xã hội thường duyệt lại những phát biểu của mình nhiều lần
trước khi công bố, để tránh nói điều gì đó có thể bị xem là không phù hợp về mặt
chính trị.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu khẳng định trong Tin Mừng: “Có thì phải nói có,
không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do Ác Quỷ” (Mt 5,37). Có thể nói
rằng trong suốt cuộc đời mình, Chúa Giêsu là một con người “liền một mảnh”. Sự
rõ ràng và minh bạch trong lời nói cũng như hành động của Người đã dẫn đến hai
phản ứng: hoặc là bị khước từ, hay được đón nhận hoàn toàn; và hoặc là trở
thành môn đệ, hay trở thành kẻ bách hại Người.
Vì thế, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi qua suốt dòng lịch sử, hàng ngàn
những người nam nữ thánh thiện đã lấy cuộc đời Đức Giêsu làm khuôn mẫu, họ mặc
lấy những “chiếc áo không đường may”, được dệt liền từ trên xuống dưới bằng
cách tuân thủ những nguyên tắc Tin Mừng triệt để khi sống hay khi đối diện với
cái chết.
Sống triệt để không có nghĩa là trở thành một người cuồng tín. Theo Đức
Kitô có nghĩa là noi gương tình yêu triệt để của Người. Người Kitô hữu sống triệt
để có một con đường rõ ràng (đó là sự thánh thiện); có một niềm say mê bao trùm
tất cả (đó là tình huynh đệ); có một sự chính trực không tì vết (đó là sự thanh
sạch); và có một sự nhất quán giải phóng con người (đó là sự thật). Trong khi
đó, người cuồng tín lại tạo ra chia rẽ, áp đặt, sợ hãi và nghi kỵ.
Chúng ta, những người Kitô hữu, dệt nên “chiếc áo” của mình trong suốt cuộc
đời trần thế. Trong quá trình học cách dệt, chúng ta phạm biết bao lỗi lầm và tội
lỗi, khiến chúng ta phải tháo gỡ những gì đã dệt nên, cho đến khi có thể dệt được
một tấm áo không đường may. Lòng ghen tị, sự oán hận, dục vọng, dối trá, tính
hư danh và lòng tham — tất cả chỉ là những đường may thô ráp làm biến dạng kế
hoạch nguyên thủy mà Thiên Chúa đã dành cho mỗi người chúng ta.
Tâm hồn chúng ta được thúc đẩy bởi sự cam kết khi được rửa tội để trở nên
những người noi gương Đức Kitô: một cách triệt để như Người trong việc bảo vệ sự
sống và phẩm giá của mỗi con người, từ giây phút thụ thai cho đến cái chết tự
nhiên. Triệt để như Người trong việc xây dựng hòa bình qua đối thoại và tha thứ,
từ đó tạo nên những hình thức công lý mới. Và triệt để như Người khi nói“Có” mạnh
mẽ trong việc công bố phẩm giá và sự tôn trọng mà mỗi người đều xứng đáng được
nhận, bất kể chủng tộc, văn hóa hay niềm tin của họ.
Chiếc áo của nhân loại cần phải là một chiếc áo không đường may. Đời sống
Kitô hữu của chúng ta cần phải là một tiếng “Không” đối với bạo lực đang được
thực hiện một cách trắng trợn chống lại hàng triệu bé gái và phụ nữ bị khai
thác qua sách báo khiêu dâm và hoạt động mại dâm. Chúng ta, những người Kitô hữu,
được mời gọi trở thành một tiếng “Không” mạnh mẽ trước những bất bình đẳng kinh
tế cùng cực giữa sự xa hoa và sự lãng phí phi lý của một số người và cảnh hàng
triệu người đang chết vì đói nghèo.
Để tháo gỡ những đường may của nạn phân biệt chủng tộc và quyền lực kinh
tế, chúng ta hãy tiếp tục dệt cuộc đời mình bằng lời cầu nguyện và sự thân mật
với Thiên Chúa, để Người ban cho chúng ta sự khôn ngoan, giúp chúng ta biết khi
nào phải nói “Có” và khi nào phải nói “Không”.
Đức Maria đã dệt cho Chúa Giêsu một chiếc áo không đường may, và Người đã
trao lại chiếc áo ấy cho chúng ta trên thập giá. Cuộc đời Đức Maria là một tiếng
“Xin Vâng” triệt để trước thánh ý Thiên Chúa, Đấng mà Mẹ đã tự nhận mình là nữ
tỳ. Cuộc đời Mẹ cũng là một tiếng “Không” triệt để đối với Ác Quỷ và đối với tội
lỗi dưới mọi hình thức. Mẹ đã dệt chiếc áo liền một mảnh của mình bằng sự trung
tín mỗi ngày trong những công việc đơn sơ. Nhờ đó, Mẹ có thể sống một cách triệt
để trong tình yêu và đức tin, ngay cả khi Mẹ tha thứ cho những kẻ đã gây nên
cái chết của Con mình.
Xin người phụ nữ tuyệt vời này, cùng với thánh Giuse và toàn thể các
thánh, tiếp tục chỉ cho chúng ta cách dệt cuộc đời mình thành một tấm áo liền một
mảnh, không đường may, bằng sợi chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Đó chính là thời
trang mà thế giới chúng ta đang cần.
Tác Giả: Đức Giám Mục Eusebio Elizondo, M. Sp.S.
Nguồn: Nguyệt san Northwest Catholic, số tháng Tám/ Chín 2026
Quang Khổng dịch