7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA LEO XIV NHÂN DỊP HIỆP CHỦNG QUỐC MỸ CHÂU TRÒN 250 TUỔI

  


Letter of His Holiness Pope Leo XIV on the 250th anniversary of the founding of the United States of America                                                                                  

 

By Pope Leo XIV, OSV News

Jul 3, 2026 US/World

 

Tôi xin gửi đến toàn thể người Mỹ những lời chúc mừng chân thành nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày ký kết Tuyên Ngôn Độc Lập. Lễ kỷ niệm phân nửa của tuổi 500 này đánh dấu giờ phút đầy ý nghĩa trong lịch sử Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 7 năm 1776, một biến cố gióng lên tiếng nói trường tồn về lý tưởng tự do, bình đẳng, theo đuổi hạnh phúc, công lý và chính phủ dân chủ tự trị.

 

Trải qua hai thế kỷ rưỡi, các thế hệ người Mỹ đã cùng nhau làm việc để đưa những nguyên tắc này tiến lên – bằng những hy sinh, phục vụ, cải tiến và sự tham gia của công dân. Dịp kỷ niệm chu niên này là một lời mời gọi không những để ăn mừng cuộc hành trình đáng lưu ý của đất nước, nhưng còn để suy niệm về những trách nhiệm của những con dân nam nữ của đất nước này đối với nhau và đối với những thế hệ sẽ thừa hưởng một đất nước vẫn còn đang được định hưởng ngày nay.

 

Trong số những nguyên tắc yêu quý nhất này có tự do tôn giáo – quyền của mỗi người được thờ phượng theo lương tâm và sống đức tin một cách công khai, không bị cưỡng bách hay sợ hãi. Để đánh dấu lễ chu niên này, cần phải nhìn nhận rằng tự do tôn giáo từ lâu đã là tâm điểm của lời hứa của nước Mỹ, nhằm bảo vệ phẩm giá cá nhân cũng như cuộc sống chung của một dân tộc đa dạng.

 

Chính thứ tự do này đã cho phép giáo hội Công Giáo bắt rễ và thăng hoa trên đất nước Hoa Kỳ có lợi cho không những các thành viên của giáo hội mà cho cả toàn thể đất nước này. Là những con cái nam nữ có đức tin của giáo hội, người Công Giáo được kêu gọi thấm nhuần mọi phương diện của đời sống  với lòng bác ái của Chúa Kito sống Phúc Âm trong những hoàn cảnh của đời sống hàng ngày. Một lối sống như thế đã làm phát sinh nhiều lợi ích mà giáo hội đã cung cấp qua bao năm để quốc gia này được phát triển. Cách riêng tôi muốn lưu ý đến sự phục vụ của giáo hội trong các lãnh vực giáo dục, chăm sóc ưu ái cho người nghèo, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ xã hội cơ bản, và còn nhiều thứ khác nữa.

 

Trong thư luân lưu “Sapientiae Christianae”, vị tiền nhiệm của tôi, Giáo Hoàng Leo XIII viết “không có một công dân nào tốt hơn ở đó ... ngoài những Kito hữu quan tâm đến nhiệm vụ công dân của mình” -   trên thực tế, đức tin – không thể bị cho là chống lại những trách nhiệm công dân, trái lại, nó còn tạo thêm sức sống cho việc tìm kiếm công lý, hòa bình và lợi ích chung, hoàn thiện mỗi món quà tự nhiên được đấng Tạo Hóa ban cho. Chính Thánh Phaolo đã khuyến khích những Kito hữu thời sơ khai cầu cho những nhà cầm quyền để họ sống một cuộc đời bình an phù hợp với ý muốn của Chúa. Về phương diện này, chính bằng cách chu toàn nhiệm vụ của người tín hữu – với Chúa và đất nước - mà những người Công Giáo được kêu gọi tiếp tục phục vụ đất nước, giống như men làm nảy sinh một nền văn minh tình thương.

 

Hơn nữa, trong số những nguyên tắc hướng dẫn sự phát triển của đất nước này, có quan niệm về phẩm giá của đời sống mỗi người, mỗi con người được ban tặng một giá trị nội tại mà nó kêu gọi ta phải tôn trọng, bảo vệ và chăm  sóc. Trong tinh thần này, nếu ta hiểu được đầy đủ phẩm cách này ta sẽ nhận ra  tầm quan trọng của việc bảo vệ đời sống con người từ khi thụ thai cho đến khi chết một cách tự nhiên và phải xây dựng một xã hội trong đó những người dễ bị hại, những người đau khổ và những người bị bỏ quên luôn luôn được đối xử với lòng trắc ẩn, đoàn kết và yêu thương.

 

Bảo vệ sinh mạng con người cũng bao hàm tiếp đón, bảo vệ và trợ giúp những di dân. Những hy vọng, hy sinh và đóng góp của họ đã tạo nên một phần lịch sử của đất nước này ngay từ đầu. Trong mỗi thế hệ, những người đã đến tìm kiếm tự do, cơ hội và một nơi gọi là nhà đã góp phần định hình tính khí của quốc gia. Tiếp đón họ với lòng thương cảm và hào hiệp không những là một cử chỉ bác ái, nhưng còn là cách nhìn nhận phẩm giá thuộc về mỗi con người.

 

Trong thư luân lưu gần đây của tôi, “Magnifica Humanitas,” tôi viết về cùng nhau làm việc vì lợi ích chung. “Xây dựng một thế giới trong đó mỗi người có thể thăng hoa đòi hỏi chia sẻ trách nhiệm và lòng can đảm. Không ai có thể một mình gánh vác sức nặng của những thách đố mà thế giới đang đối phó ngày nay. Chúng ta cần có nhau, và ta cần làm việc với nhau trong sự đoàn kết để đương đầu với những thách thức mà thế giới đang đối diện ngày nay.

 

 Chớ gì cột mốc này đổi mới quyết tâm chung đối với sự hứa hẹn của tự do, công lý, cơ hội và dân chủ. Ước gì những người Mỹ tôn vinh lòng can đảm và nhãn quan của những người đã đến trước họ bằng cách làm cho những cộng đồng của chúng ta mạnh mẽ hơn, tôn trọng sự khác biệt của nhau và cùng nhau làm việc tiến tới một liên bang hoàn hảo hơn.

 

Xin chúc mừng các bạn nhân dịp kỷ niệm chu niên đặc biệt của đất nước. Ước gì tinh thần của năm 1776 tiếp tục khơi dậy niềm hy vọng và tinh thần đoàn kết trong khi Hiệp Chủng Quốc Mỹ Châu tiến về tương lai. Tôi cam đoan cầu nguyện cho các bạn trong những nỗ lực mới để làm cho quốc gia mạnh mẽ hơn theo những nguyên tắc hướng dẫn của các Nhà Lập Quốc Hoa Kỳ. Tôi xin phó dâng các bạn cho Đức Mẹ Vô Nhiễm, là quan thầy của đất nước này, xin ngài tiếp tục cầu bầu, coi sóc nước Mỹ và bảo vệ tất cả những ai sống tại đó.

 

Vũ Vượng dịch

From the Vatican, June 25, 2026