In Assisi, Pope Leo urges young people to become ‘new saints’
Aug 6, 2026 US/World
Nguyên bản tiếng Anh đăng trong NW Catholic của TGP
Seattle. Vì bài hơi dài nên một số đoạn ở phần cuối được cắt bỏ.
ASSISI, Italy - Đức Giáo Hoàng Leo đã tới Assisi ngày 6 tháng 8 để mừng Năm Thánh
của Thánh Phanxico cùng với 2500 thanh niên, khuyến khích họ hãy trở nên những
vị thánh mới mà thế giới cần đến ngày nay.
Đức giáo
hoàng cử hành thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Maria Nữ Vương các Thiên Thần vào ngày
lễ Chúa Biến Hình cho những người tham dự chương trình “Hãy đi! Cuộc gặp gỡ của
giới trẻ Phanxico.” Đó là cuộc gặp gỡ bốn ngày của giới trẻ tuổi từ 18 đến 33
từ khắp các nước Châu Âu. Vương cung thánh đường này được xây tại nơi Thánh
Phanxico đã lập nên Dòng Phanxico.
“Các bạn
trẻ thân mến, hôm nay Châu Âu và toàn thế giới đang nhìn vào các bạn, những
người đang trở thành những vị thánh mới. Hãy dám tin vào lời Phúc Âm, trở nên
con người toàn vẹn, với tinh thần tự do của Chúa Kito,” Đức Giáo Hoàng Leo nói vậy trong bài giảng tại ngôi vương cung
thánh đường rộng lớn bao gồm cả ngôi nhà nguyện nhỏ, nơi Thánh Phanxico đã lập dòng Phanxico.
Ngài nói
thêm, “Hãy kết hợp những năng lực tuyệt vời của nhân loại: học hành, những kỹ
năng, việc làm, tình bạn, tình yêu và lời cầu nguyện, để các bạn có thể đem
nhãn quan của Thánh
Phanxico vào đời sống.”
Cuộc thăm
viếng của đức giáo hoàng là một phần của lễ mừng 800 năm ngày chết của Thánh Phanxico, trùng với ngày lễ mừng hàng năm trong
tháng 8, khi khách hành hương đổ về Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Maria Nữ Vương Các Thiên Thần để lãnh ơn toàn xá
có liên quan đến một trải nghiệm thần bí của Thánh Phanxico.
Đức giáo
hoàng đi máy bay trực thăng từ Vatican đến Assisi vào buổi sáng. Trước Lễ, ngài gặp giới trẻ tại quảng trường trước vương cung
thánh đường, và trả lời một số những câu hỏi của họ, với lời khuyên về suy niệm
và ơn gọi.
Ngài nói
với họ rằng “ơn gọi sâu xa nhất được viết trong trái tim của mỗi con người là
một lời kêu gọ hiệp thông,” là một sự thật mà, theo ngài, tội lỗi có thể làm ra tối
tăm. May thay, ngài nói thêm, mỗi ơn gọi
đều là một hành trình đi tới ơn cứu rỗi và chữa lành.
Lời Chúa
Giêsu mời ta đi theo ngài tỏ lộ nhân phẩm của riêng ta và dạy ta tôn trọng nhân
phẩm người khác bằng cách đặt sự tin cậy của ta nơi họ và chứng tỏ xứng đáng
được sự tin cậy của họ. Cái động lực này mang tính giải thoát đến độ nó đáng
được ta hết lòng cống hiến cả đời sống.
Đức Giáo Hoàng Leo cũng suy niệm về sự bất ổn của đời sống hiện
đại, nói rằng sự ổn định vốn là đặc điểm của các xã hội cổ truyền đang biến đi
và một thứ tinh thần tự do hỗn độn có thể khiến cho ta cảm thấy chẳng có gì là
vững chắc cả. Trong môi trường đó, ngài nói, lòng can đảm để thực hiện một lựa
chọn dứt khoát chắc hẳn là một hành động cách mạng cao nhất.
Đức tin xé
tan ảo tưởng cho rằng những vẫn đề của chúng ta có thể được giải quyết bằng
cách bỏ chạy, hay từ bỏ những quyết tâm của ta, hay thực hiện một số bước đi
trên những con đường luôn thay đổi mà thực sự chẳng đi tới đâu, ngài nói thế,
ta có thể nhân thêm nhiều kinh nghiệm, nhiều người quen, nhiều của cải, vậy mà
vẫn ở nguyên một chỗ. Cái giá người ta phải trả thật to lớn, và sự trống rỗng
nội tâm theo sau thật là sâu sắc.
Đức giáo
hoàng nói thêm, “Nói xin vâng với cuộc sống trường cửu là một ân huệ mà chính
Chúa giúp ta đáp lại thông qua lòng trung thành của riêng ta để ta có thể đạt
tới sự sống sung mãn.
Suy
niệm về ơn gọi riêng của mình, Đức Giáo Hoàng
Leo nói, “Nhìn lại ơn gọi riêng của tôi, tôi có thể nói rằng Chúa chưa bao giờ
bỏ tôi một mình. Ngài luôn đi với tôi, thường là bằng cách đặt để nhiều người
bên cạnh tôi để tôi có thể chia sẻ cuộc hành trình.
Là
một linh mục, là một thành viên của Dòng Augustino, và một nhà truyền giáo, tôi
đã thấy một ánh sáng hướng dẫn tôi cho tới ngày hôm nay.”
Sau
khi nói chuyện với giới trẻ tại quảng trường, đức
giáo hoàng chào mừng những đại diện của các Dòng
Phanxico trong hành lang của vương cung thánh đường trước khi cử hành thánh lễ.
Cuộc rước mở đầu ở bên ngoài, tại đó đức giáo hoàng chúc lành cho giới trẻ,
nhóm này dự Lễ từ ngoài quảng trường, dưới ánh nắng mùa hè.
Hồng
Y Pierbattista Pizzaballa, đức thượng phụ giáo
hội Latinh ở Jerusalem và Hồng Y Angel
Fernandez Artime, đứng đầu Thánh Bộ các học viện Đời Sống Hiến Tế và các Hội
Dòng Đời Sống Tông Đồ, có mặt trong số các vị đồng tế.
Trong bài giảng, Đức
Giáo Hoàng Leo
đọc bài kinh ai cũng biết “Lạy Chúa, xin làm cho con thành công cụ hòa bình của
Chúa,” lưu ý rằng mặc dù bài này thường được gán cho Thánh Phanxico, nhưng thực
ra nó mới chỉ xuất hiện vào thế kỷ trước đây thôi.
Vũ Vượng dịch