7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

NGƯỜI TA HY VỌNG VỤ PHONG THÁNH CHO TIỂU THUYẾT GIA SIGRID UNDSET SẼ MỞ MÀN VÀO MÙA THU NÀY


Cause for novelist Sigrid Undset’s canonization expected to open in fall

 

By OSV News

Jul 8, 2026 US/World

 

Một tiểu thuyết gia nổi tiếng được đề nghị phong chân phước và phong thánh cũng là một điểu hy hữu và thú vị! Nguyên bản tiếng Anh của bài này đăng trên báo điện tử NW Catholic của TGP Seattle.

 

OSLO, Norway - Việc chuẩn bị đang diễn tiến ở Na Uy để mở hồ sơ phong thánh cho tiểu thuyết gia được giải thưởng Nobel, Sigrid Undset, Đức Giám Mục Fredrik Hansen của Oslo (thủ đô của Na Uy) đã loan báo vào ngày 8 tháng 7.

 

“Bà không phải chỉ là một nhà viết tiểu thuyết được lãnh giải thưởng Nobel về văn chương, nhưng còn hơn nhiều. Đối với chúng tôi, bà là một mẫu gương của đức tin Công Giáo, của một cuộc đời sống trong đạo đức, và theo đuổi sự thánh thiện,” Giám Mục Hansen nói về bà Undset như vậy trong một Thánh Lễ để ngài loan báo về việc này.

 

“Bà biểu lộ mối quan tâm thường xuyên và thực tế về người nghèo. Bà tự hiến thân trong việc chăm sóc cho cô con gái của bà, với quyết tâm bảo về sự sống và sự thánh thiện của đời sống. Qua nhiều quyển sách bà đã tạo ra vô số tín hữu, truyền cảm hứng để họ sống trong Chúa Kito và là một chứng nhân về nhiều vị thánh thời trung cổ,” ngài nói thế theo một bản loan báo cho báo chí.

 

Sinh ra tại Đan Mạch năm 1882 và dược dưỡng dục tại Na Uy (Norway), Undset được biết đến nhiều nhất về quyển tiểu thuyết “Khristin Lavansdatter” một tiểu thuyết bộ ba phác họa đời sống của nhân vật chính vào thời trung cổ,” Theo ban tổ chức giải thưởng Nobel. Nó đã giúp Undset đoạt giải thưởng Nobel về văn chương năm 1928 “lý do chính là nhờ những cách mô tả hùng hồn về đời sống phương bắc trong Thời Trung C, theo ban tổ chức giải Nobel cho biết.

 

Việc nghiên cứu về đạo Công Giáo thời trung cổ đã dẫn bà tới đức tin Công Giáo năm 1924 và đến năm 1928 bà trở thành một hội viên Dòng Ba Đaminh. Trong Thế Chiến II, bà trốn qua New York, từ đó bà công khai cổ võ cho phong trào kháng chiến của Na Uy chống Phát Xít Đức. Bà trở về Na Uy sau khi chiến tranh kết thúc năm 1945 và chết năm 1949 tại Lillehammer, Na Uy.

 

Trước khi công bố đề án này, Giám Mục Hansen đã trình bày trước Hội Đồng Giám Mục miền cực bắc, gốm có những giám mục của Đan Mạch, Finland, Iceland, Na Uy và Thụy Điển, cũng như các người thông thạo về đời sống bà Undset. Vụ phong thánh của của bà sẽ chính thức mở màn vào mùa thu, ngài nói thế.

 

Giám Mục Hansen chia sẻ tin tức này trong một thánh lễ cử hành lễ kính thánh Sunniva giữa những tàn tích của Tu Viện Benedictine trên đảo Selja, một hòn đảo được coi là nơi sinh của Kito giáo của xứ Na Uy và là cư sở của giáo phận đầu tiên của vùng này. Theo truyền thuyết, vào thế kỷ 10, một bà hoàng hậu theo đạo Thiên Chúa, cũng là Thánh Sunniva chạy khỏi xứ Ái Nhĩ Lan để tránh khỏi bị kết hôn với một bạo chúa, về sau này chết ở Selja, sau đó có nhiều phép lạ được cho là xảy ra tại nơi này.

 

“Giống như Thánh Sunniva và những bạn đồng hành của bà, Sigrid Undset cũng phải được coi là một mẫu gương về đời sống trong Chúa Kito cho chúng ta,” Giám Mục Hansen nói vậy. Ngài khuyến khích các tín hữu cầu nguyện cho việc làm của giáo phận nhằm vận động cho bà.

 

Sau khi cuộc vận động được chính thức mở màn, Undset sẽ được tặng danh hiệu “tôi tớ của Chúa.” Nếu cuộc vận động này tiến triển, bà sẽ nhận được danh hiệu “chân phước” từ đức giáo hoàng để nhìn nhận cuộc đời nhân đức Kito giáo anh hùng của bà. Theo lệ thường cần phải có một phép lạ được công nhận là do lời bầu cử của bà thì mới được phong chân phước, và một phép lạ thứ hai được công nhận bà mới được phong thánh.

 

Vũ Vượng dịch