Cảm Ơn Và Chúc Tết Giáo Xứ Mừng Xuân Ất Tỵ 2025
Kính Thưa Cha Chánh Xứ, Thầy Phó Tế, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Cộng Đoàn và Toàn Thể Quan Khách,
“Tết. Tết đến rồi, Tết đang ở trong tim mọi người.”
Thưa quý vị, một lần nữa Xuân lại về với người dân Việt, trên quê hương Việt Nam cũng như ở nhiều quốc gia hải ngoại, kể cả Xứ Cờ Hoa này. Hôm nay là Ngày Tân Niên, chúng ta hãy cùng nhau đánh dấu và chào đón năm Ất Tỵ 2025 mới gõ cửa đến thăm, và gởi lời chia tay kết thúc năm Giáp Thìn 2024 ở đây.
Đại diện cho Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đoàn và Giáo Xứ, con xin dùng cơ hội này trước hết để cảm ơn quý Cha, Thầy Phó Tế, quý Sơ và toàn thể mọi người trong và ngoài Cộng Đoàn và sau đó là Chúc Tết đến với tất cả mọi người.
1. Đầu tiên con xin cám ơn quý Cha, Thầy Phó Tế, quý Sơ đã bỏ rất nhiều công sức dìu dắt Cộng Đoàn và Giáo Xứ vượt qua nhiều khó khăn và thử thách trong năm qua để tiếp tục xây dựng Giáo Xứ Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 này. Những thử thách của một giáo xứ tuy rằng không ít, nói chi đến việc sát nhập năm giáo xứ thành một. Mặc dù “vạn sự khởi đầu nan”, nhưng rồi "qua cơn mưa trời lại sáng", những công việc phải làm cho giáo xứ trong tương lai tương đối sẽ dễ dàng hơn phần nào so với thời gian đầu một vài năm trước đây. Chúng con xin chúc quý Cha, Thầy Phó Tế, quý Sơ luôn khỏe mãi, đầy nhẫn nai, nghị lực, và khôn ngoan để dìu dắt Cộng Đoàn và Giáo Xứ mỗi ngày mỗi tiến triển và mạnh mẽ hơn. Chúng con cám ơn quý vị đã truyền dạy cho chúng con thêm kiến thức để thông hiểu, gắn bó, đến gần Chúa hơn và đồng thời ý thức về đời sống của Kitô hữu miệt mài hơn.
2. Cám ơn những Quý Vị Mạnh Thường Quân đã hộ trợ tinh thần, lời nguyện, tài chánh và năng lực lớn lao hàng tuần, hàng năm trong mỗi ngày lễ hoặc một dự án đặc biệt như Đúc Tượng Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, Sửa Chữa Sân Đậu Xe, Trang Trí Thánh Đường Cho Mùa Giáng Sinh, hay Chương Trình Gói Bánh Mừng Xuân để giúp Cộng Đoàn và Giáo Xứ tiếp tục phát triển, cải thiện và thành công đến ngày hôm nay.
3. Cảm ơn quý Thầy Cô của Ban Giáo Lý và Trường Việt Ngữ Phaolô Lê Bảo Tịnh đã cam kết và nỗ lực không ngừng trau dồi nền tảng và kiến thức về đời sống của Kitô hữu cũng như ngôn ngữ Việt Nam cho các cháu. Nhờ quý vị mà các cháu thêm thông hiểu đạo luật Công Giáo cũng như có căn bản Tiếng Việt nhiều hơn.
4. Cám ơn quý bậc Cha Mẹ Phụ Huynh đã hy sinh thời gian và tin tưởng trao đưa con em cho chúng tôi dạy dỗ và sinh hoạt trong mục đích: 1. Giúp các em trở thành những Kitô hữu lâu dài, 2. Duy trì phong tục tập quán và văn hóa của người dân Việt và 3. Huấn luyện và gây dựng những hội viên tương lai của cộng đoàn và giáo xứ.
5. Cám ơn các cháu đã dành thời gian và công sức để tham gia Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, không những để học hỏi về Chúa Kitô, về sự hy sinh và bác ái của Ngài mà còn để cho các cháu có dịp đem lại niềm vui và tiếng cười rộn ràng đến trong giáo đường. Như “tre già thì măng mọc”, các cháu là những mầm non của công đoàn (nói riêng), của xã hội (nói chung) và sẽ là những người lãnh đạo tương lai của công đoàn, của giáo xứ và của xã hội.
6. Cám ơn quý anh chị em của ba Ca Đoàn đã hy sinh rất nhiều thời gian và công sức tập dợt để đem những tiếng ca dịu ngọt dâng lên Chúa và đã biến Thánh Lễ, Buổi Thánh Ca Mùa Vọng Giáng Sinh và Diễn Nguyện hàng năm được thêm phần sống động và ý nghĩa hơn.
7. Cám ơn quý ông bà và anh chị em Quán 3 Miền, Ban Ẩm Thực và Hội Con Đức Mẹ không ngừng cống hiến tài năng và thời giờ để cung cấp những phần ăn ngon miệng và đầy tình thương cho mỗi sáng Chúa Nhật, nấu những món ăn rất thơm ngon cho Chương Trình Gói Bánh Mừng Xuân trong bốn ngày qua cũng như những phần ăn cho giáo dân đến tham dự buổi liên hoan vào chiều Chúa Nhật này. Với kỹ năng nấu ăn, quý vị đã tạo ra môi trường không những giúp giáo dân hợp tác và gắn bó chặt chẽ với nhau hơn mà còn giúp Giáo Xứ có/kiếm thêm được khoảng $75K đến $100K mỗi năm.
8. Cám ơn quý anh Hội Con Thánh Cả Giuse đã hoạt động không ngừng, sửa chữa và duy trì Thánh Đường và những cơ sở của Giáo Xứ thêm phần mới mẻ, sạch sẽ và sang trọng hơn. Phải nói rằng không có việc gì trong giáo xứ mà không có vết tay của các anh để lại.
9. Không tổ chức nào mà không có hội đoàn. Chúng tôi xin phép cám ơn tất cả những ân nhân và tín hữu thuộc các Hội Đoàn, các Ban Ngành, các Giáo Khu, Đội Xây Dựng & Bảo Trì Cơ Sở Giáo Xứ và Ban An Ninh. Những ân nhân này đã không ngại ngày đêm mưa gió giúp Cộng Đoàn và Giáo Xứ hoàn thành nhiều dự án (project) và cũng tạo ra những cơ hội để tín hữu trong Cộng Đoàn Giáo Xứ được gần gũi và đoàn kết hơn.
10. Tôi xin cám ơn những giáo dân hiện diện ở đây hôm nay. Sự hiện diện và ủng hộ của quý vị về mọi khía cạnh đã, đang và sẽ …, trước là nói lên sự sùng kính của riêng mình với Thiên Chúa, sau là giúp cộng đoàn của chúng ta được mạnh mẽ hơn.
11. Sau hết đối với riêng tôi, tôi xin cảm ơn tất cả các quý ông bà và anh chị em của Giáo Xứ Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 này đã cho tôi một cơ hội, một dịp để đồng hành cùng quý vị trong năm vừa qua. Tôi xem đó là một vinh dự lớn để cùng làm việc và giúp Cộng Đoàn Thánh Giuse và Giáo Xứ tiếp tục phát triển trong những năm tới.
---
Và bây giờ, vẫn trong tư cách tương tự (này), và đại diện cho Hội Đồng Mục Vụ, chúng tôi xin được có vài lời chúc Tết để gởi đến tất cả quý vị.
1. Xin kính chúc quý Cha, Thầy Phó Tế, quý Sơ, tất cả mọi người trong và ngoài Cộng Đoàn, họ hàng quyến thuộc – bạn bè gần xa – thêm một năm mới – hạnh phúc an vui – vui trong sức khoẻ – trẻ trong tâm hồn – khôn trong lý tưởng – và trưởng thành trong mọi lĩnh vực. Năm mới hoan hỉ – Gặp nhiều niềm vui – Và đặc biệt là – Đắc tài, đắc lộc – Đắc cả nhân tâm. Xuân Ất Tỵ 2025 này – chúc mọi người gặp hiều điều tốt lành – mọi giấc mơ đều thành hiện thực. Năm mới mong rằng – mọi khó khăn sẽ biến mất – để lại chỉ là niềm vui – sự thành công rực rỡ – và hạnh phúc tràn đầy – cho gia đình, cho cộng đoàn, cho xã hội và cho tổ quốc chúng ta.
2. Xin Chúa luôn ban ơn, gìn giữ và che chở quý Cha, Thầy Phó Tế, quý Sơ và toàn thể quý vị trong những ngày tháng năm sắp tới.
3. Sau cùng nhân trong dịp Tết này, Cộng Đoàn chúng con có một món quà nhỏ để tặng cho quý Cha, Thầy Phó Tế và quý Sơ. Mong quý vị nhận cho.
Xin cảm ơn quý vị và xin chúc quý vị một ngày an lành và vui vẻ.
Trần Minh Lương, Xuân Ất Tỵ 2025 (29/1/2025)