We are pleased to introduce to the parishioners, the poem by Mynh Hua about repainting the church ceiling. He spontaneously composed these verses after the church ceiling had just been painted. This is the wish of all the parishioners as a gift on our truly memorable 100th church anniversary. Đọc tiếp ...
Vô cùng biết ơn những tình nguyện viên tận tụy làm việc không mệt mỏi để sơn lại nhà thờ, mang lại sức sống và vẻ đẹp mới cho ngôi thánh đường của chúng ta. Sự hy sinh về thời gian & tài năng của những tình nguyện viên là món quà quý báu Chúa ban cho giáo xứ chúng ta.
Đọc tiếp ...
Thưa quý vị, một lần nữa Xuân lại về với người dân Việt, trên quê hương Việt Nam cũng như ở nhiều quốc gia hải ngoại, kể cả Xứ Cờ Hoa này. Hôm nay là Ngày Tân Niên, chúng ta hãy cùng nhau đánh dấu và chào đón năm Ất Tỵ 2025 mới gõ cửa đến thăm, và gởi lời chia tay kết thúc năm Giáp Thìn 2024 ở đây. Đọc tiếp ...
Tôi xin cảm ơn tất cả các tin nhắn chia tay chân thành của quý anh chị em khi tôi quyết định ngưng hoạt động mục vụ tại Giáo Xứ Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, St. John of the Woods, và South Tacoma ChapeI. Tôi vô cùng cảm kích trước những lời chúc và quà tặng ý nghĩa của quý anh chị em. Đọc tiếp ...
Đến nhà nhau đọc kinh trong tháng Hoa, tháng Mân Côi tại các gia đình là văn hóa đức tin Công Giáo từ nhiều đời của người Việt. Văn hóa đức tin này đã không dừng lại bên trong Việt Nam, mà được thực hành tại nhiều cộng đoàn, giáo xứ người Việt ở Mỹ. Đọc tiếp ...
Dòng đời cứ thế trôi đi, tôi chuyển đến định cư ở Mỹ và có cơ hội được gia nhập vào quân đội. Ở đấy, mọi người hầu hết chỉ theo đạo Chúa và gần như không có đạo Phật. Năm 2021, tôi có dịp được đặt chân đến nhà thờ ở San Antonio, Texas vì được huấn luyện. Khi đó, một không khí trang nghiêm, trịnh trọng bao trùm lấy nhà thờ và làm cho tôi cảm thấy không khỏi choáng ngợp. Đọc tiếp ...
... Chuyện trên chỉ là trong mơ, còn khóa Kinh Thánh là thật. Hiện khóa đang bắt đầu vào Sách Xuất Hành, cuốn thứ hai của Cựu Ước.
Xin mời cô, chú, anh, chị ghi danh vào khóa Kinh Thánh này với anh Ánh, 253 640 4856; anh Thiên 206 886 1489; hoặc Trâm 253 282 2338. Đọc tiếp ...
Cám ơn anh chị em dù rất bận rộn cũng đã dành thời giờ tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho mẹ tôi mới qua đời, được tổ chức tại nhà thờ chính của Giáo Xứ vào các tối Thứ Ba và Thứ Năm cùng với gia đình tôi. Anh chị em đã đến an ủi và cầu nguyện cho tôi và gia đình, nhờ đó tôi được nâng đỡ để dâng Thánh Lễ tưởng nhớ và cầu nguyện cho mẹ tôi. Đọc tiếp ...
Đọc tiếp ...
Đọc tiếp ...